Chương 7

Đăng lúc 17:37 10/09/2024
248 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thấy tôi im lặng, nụ cười trên môi Mộ Thanh càng thêm đậm.

“Thế này đi, cậu cứ duy trì thành tích như trước đây, tôi có thể sẽ tha cho cậu một lần nữa.”

Ý cậu ta là muốn tôi tiếp tục giả ngu như trước.

Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

“Sẽ không như vậy nữa đâu, từ nay tôi sẽ không cố tình làm bài kém nữa, không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người cũng sẽ không nhường cậu nữa đâu.”

Trước kỳ thi, tôi đã từng gửi email nặc danh cho những học bá lẽ ra phải đứng top đầu.

 

Nếu lần này tôi thi đạt điểm cao và không bị Mộ Thanh ức hiếp, thì tôi hy vọng họ cũng sẽ phát huy thực lực vốn có của mình.

Tôi không chắc họ có làm vậy không.

Nhưng vẫn phải thử một lần.

Chúng tôi đã bị Mộ Thanh áp bức quá lâu rồi.

9

Vào buổi trưa lúc ăn cơm, mọi người đều tránh xa tôi.

Họ đều sợ, sợ Mộ Thanh nổi giận sẽ liên lụy đến họ.

Lục Trầm ngồi lạnh lùng bên cạnh tôi, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi hỏi:

“Cậu có nhớ mối quan hệ giữa cậu và Mộ Thanh không?”

 

“Mộ Thanh?”

Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

Tôi chậm rãi nói ra những tin đồn mà mấy ngày nay đã nghe được.

“Cậu ấy là em gái của cậu, cùng cha khác mẹ.”

Lục Trầm lộ ra biểu cảm đặc biệt đau khổ.

“Không nhớ, rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ nổi, bao gồm cả nhà của tôi ở đâu, tôi cũng không thể nhớ ra được.”

Cậu ta cười khổ một tiếng:

“Nói một câu lại khiến cậu chê cười, tôi chỉ nhớ rằng tôi là một học bá, một thiên tà mà thôi.”

“Có lẽ đây là một loại chấp niệm của cậu rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu về ma quỷ, có vài cách nói rằng, nếu hồn ma chỉ nhớ đến một việc nào đó, thì có nghĩa việc đó là chấp niệm của họ khi còn sống.

Nếu hai người họ thực sự là anh em, vậy tại sao Lục Trầm lại học ở trường bình thường, còn Mộ Thanh lại học ở trường quý tộc?

Nhưng chỉ dự đoán thì không đủ, vẫn phải tìm ra chứng cứ.

“Không cần gấp, đợi thi đại học xong rồi tra cũng không muộn.”

Lục Trầm xoa đầu tôi, nụ cười đầy chua xót.

Tôi vỗ mông rồi cười hì hì với cậu ta.

“Thế thì thầy Lục à, mau về lớp làm bài thôi.”

Sau khi trở về lớp học, bàn học của mình lại ngăn nắp đến lạ, còn có chút đồ ăn vặt để trên đó.

Mộ Thanh chống cằm, mỉm cười nháy mắt với tôi.

“Vì chúng ta là hai người đứng đầu toàn trường nên cần phải hỗ trợ lẫn nhau.

Đúng rồi, tôi đã đề cử cậu trong buổi Lễ tuyên thệ Bách Nhật* rồi, cậu phải chuẩn bị cho tốt nhé.”

(*Edit: Lễ tuyên thệ Bách Nhật: dùng để chỉ một buổi lễ được tổ chức trước kỳ thi đại học , khi chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi, nhằm khích lệ tinh thần, nâng cao quyết tâm và động viên học sinh cố gắng hết sức trong 100 ngày cuối cùng để đạt kết quả tốt.)

Tôi liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, hiểu ra rằng cậu ta có ý định dồn tôi vào chỗ c.h.ế.t.

 

Trước đây, những người thi điểm cao hơn cậu ta, hoặc là đã bỏ học hoặc là đã phát điên vì tâm lý bất ổn.

Chỉ có mình tôi… cậu ta lại muốn cùng tôi “hỗ trợ lẫn nhau”.

 

Quả nhiên, ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn tôi đều trở nên giận dữ.

 

Thật quá độc ác.

Tôi đem tất cả những thứ đó ném vào thùng rác.

“Xin lỗi, tôi không thể ‘hỗ trợ lẫn nhau’ với kẻ bắt nạt được.”

 

Nụ cười trên khóe miệng của Mộ Thanh bỗng đông cứng lại, đôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn.

 

Bạn học ngồi bàn trước đột nhiên quay đầu lại, lấy hết can đảm mở miệng.

“Sơ Hạ, cậu có thể chỉ giúp mình bài này được không?”

 

Mắt tôi ươn ướt, mọi người dường như thực sự bắt đầu phản kháng lại rồi.

Lục Trầm bên cạnh trông rất nghiêm trọng, như thể đã nhớ ra điều gì đó.

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì đã nghe thấy bên tai có một câu nói vang lên.

“Sơ Hạ, tôi nhớ ra rồi, trước khi c.h.ế.t tôi đã gặp một cô gái!”

10

Tôi đoán không sai, là Mộ Thanh có vấn đề.

Lục Trầm đã c.h.ế.t từ ba năm trước.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.